Những vụ ly hôn kỳ quặc nhất
Một cặp vợ chồng ở Trung Quốc, ông Trần và bà Dư, đã ly hôn sau 40 năm kết hôn do ông Trần kiên quyết ngăn cản vợ thỏa mãn nhu cầu tình dục trong suốt 17 năm, vì ông tin rằng điều đó sẽ giúp ông trường sinh bất lão. Bà Dư phải gánh vác mọi trách nhiệm trong gia đình, trong khi ông từ chối làm việc. Cuối cùng, được sự ủng hộ của con gái, bà Dư đã đệ đơn ly hôn và họ đã chia tay một cách hòa bình vào ngày 6/9/2012.
Người chồng đã ly dị vì không thể chấp nhận sống cùng 550 con mèo. Mặc dù tòa án tại Beersheba cố gắng hòa giải, vợ ông vẫn từ chối và quyết định ký đơn ly dị để giữ lại mèo. Ông cho biết cuộc sống của mình bị xáo trộn nghiêm trọng, với mèo ngủ trên giường, nghịch phá trong nhà, và không thể có bữa ăn yên tĩnh. Trong khi vật nuôi thường gắn bó chủ và chủ, trong trường hợp này, tình yêu của vợ dành cho mèo đã dẫn đến sự tan vỡ.
Anh Jian Feng, đến từ miền Bắc Trung Quốc, đã ly dị vợ và kiện cô vì tội "quá xấu". Sự việc bắt đầu khi con gái họ chào đời, và anh Jian sốc khi thấy con gái không giống ai. Sau khi tra hỏi, vợ anh thừa nhận đã chi gần 100.000
Chồng dọa ly hôn vì vợ không cho ăn phần ngon của gà. Jabulani Ncube, 40 tuổi, tức giận khi phát hiện vợ mình, Nomusa Sibanda, 24 tuổi, chỉ cho anh ăn các bộ phận kém ngon như cổ và cánh, trong khi giữ lại ức và đùi gà. Theo truyền thống Zimbabwe, phụ nữ phải để lại phần ngon nhất cho chồng. Ncube cho rằng vợ mình đã thiếu tôn trọng và quyết định kiện. Sau khi hội đồng làng Nikayi can thiệp, Sibanda bị phạt một con gà vì vi phạm phong tục, và bà ruột của cô cũng bị phạt vì không giáo dục cháu.
Ông Jabulani Ncube tuyên bố sẽ ly hôn nếu vợ tiếp tục có hành động thiếu tôn trọng. Thú vị là có cặp đôi đã kết hôn 7 lần và ly hôn 6 lần.





Source: https://afamily.vn/nhung-vu-ly-hon-cu-chuoi-nhat-2012110904008536.chn